Tự hào về đồng nghiệp

Thứ sáu, 20/06/2014 00:07

(Cadn.com.vn) - Sáng chủ nhật 11-5 vừa rồi, nhận chỉ đạo từ đồng chí Tổng Biên tập báo Công an TP Đà Nẵng, tôi có mặt tại Tòa soạn ký Công văn gởi Cục Kiểm ngư để xin phép cho phóng viên (P.V) Công Hạnh theo tàu Kiểm ngư tác nghiệp tại vùng biển Hoàng Sa - nơi Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 từ ngày 2-5...

Trong những ngày đó, cả nước đều hướng về Hoàng Sa với bao lo toan, trăn trở. Hoàng Sa là một huyện thuộc TP Đà Nẵng nên tình hình ở đây nóng bỏng hơn bao giờ hết. Những thông tin ban đầu về giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đặt trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam như mũi kim găm vào cơ thể, làm buốt nhức trái tim biết bao người.

Trong hơn một tuần lễ, tòa soạn trông ngóng thông tin nhưng P.V Công Hạnh vẫn biền biệt. Hầu như tất cả P.V đi cùng Công Hạnh vẫn không đưa được thông tin về Tòa soạn, trừ một số thông tin ít ỏi trên Báo Tuổi trẻ được gởi về từ Hoàng Sa qua thiết bị vệ tinh. Những dòng tin nóng hổi phản ánh việc tàu Trung Quốc phun nước bằng vòi rồng, hung hăng đâm va các tàu thực thi pháp luật Việt Nam – nơi các nhà báo đang đứng đầu sóng ngọn gió để tác nghiệp – đã làm cho tất cả CBCS Báo Công an TP Đà Nẵng thắt lòng, nơm nớp. Đến ngày 18-5, P.V Công Hạnh trở về đất liền trong vòng tay đầy ắp yêu thương của gia đình, đồng nghiệp.

Trong loạt phóng sự dài kỳ trên Báo Công an TP Đà Nẵng với tựa đề “Ghi ở tọa độ nóng”, P.V Công Hạnh cho biết, ngày 11-5, ngay sau khi gởi công văn xin đi Hoàng Sa, P.V đã có mặt trên tàu Kiểm ngư HP 926. 45 phút sau đó, tàu hú 3 hồi còi tiễn biệt đất liền. Đây là chuyến tác nghiệp đầu tiên của báo giới tại Hoàng Sa kể từ ngày 2-5, cùng đi với Công Hạnh còn có các nhà báo Văn Sơn (TTXVN tại Đà Nẵng); Đắc Mạnh (Báo Đà Nẵng), Nguyễn Huy (Báo Tiền Phong), Nguyên Khôi (Sài Gòn Giải phóng); Đình Thiệu, Quang Thông (VOV), Nguyễn Đông (VnExpress), Lê Phi (Pháp luật TPHCM) và nhiều P.V khác, trong đó có các P.V nước ngoài...

Hơn tuần lễ cùng các lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam bám biển, đối mặt với bao hiểm nguy luôn rình rập, nhưng thật đáng tiếc những ghi nhận từ khu vực giàn khoan Hải Dương 981 vẫn không được chuyển ngay về Tòa soạn bởi thiết bị thu phát trên tàu Kiểm ngư HP 926 bị vòi rồng Trung Quốc đánh sập, hư hỏng hoàn toàn. Thế nhưng, những thước phim, hình ảnh, tư liệu mà các P.V ghi nhận được tại “tọa độ nóng”, dù có chậm vài ngày, vẫn được bạn đọc háo hức đón nhận và qua đó, nhân dân cả nước phần nào hình dung được thử thách khắc nghiệt, sự chịu đựng gian khổ, hy sinh của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam cùng những nhà báo quả cảm.

Sau đó, vào ngày 27-5, khi mà tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 vẫn còn hết sức nóng bỏng, P.V Công Khanh của Báo Công an TP Đà Nẵng tiếp tục lên đường tác nghiệp tại Hoàng Sa. Lần này, do được chuẩn bị kỹ càng hơn về trang thiết bị liên lạc nên thông tin cập nhật về tòa soạn 24/24 giờ. Ngoài thông tin nóng hổi từng ngày, những ngày trải nghiệm thực tế tại khu vực xung quanh giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đã ghi dấu ấn đậm nét trong loạt phóng sự của P.V Công Khanh với tựa đề “Giữa Hoàng Sa cùng “chiến mã” KN 762” đã làm nức lòng bạn đọc cả nước.

Những ngày này, gặp lại những nhà báo từ Hoàng Sa trở về, trong tôi trào dâng niềm xúc động xen lẫn tự hào về các đồng nghiệp. Không hề nghe chút than van về những gian khó, hiểm nguy mà các đồng nghiệp đã trải qua, mà thay vào đó, tôi cảm nhận được trong từng ánh mắt, giọng nói, nụ cười hồn nhiên của đồng nghiệp còn có thêm sự rắn rỏi, có sự can trường và một tình cảm thiết tha với biển đảo, với Tổ quốc Việt Nam mến yêu này...

Vâng! Nghề báo xưa nay được tôn vinh, được xã hội dành cho sự trọng vọng là bởi nhà báo có mặt ở hầu hết nơi nóng bỏng nhất của cuộc sống. Và trong dịp Kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2014), tôi xin được dành đôi lời nói về các anh - những đồng nghiệp có mặt ở nơi nóng bỏng nhất để góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của của đất nước mình.

Cảm ơn các đồng nghiệp. Tôi tự hào về các anh!

Nguyễn Đức Nam